Hoa hồng và hoa tím nhỏ

Chị Hồng ơi ! Chị đẹp kiêu sa
Mịn màng tươi thắm mát da mặn mà
Còn em vi-ô-lét chịu thiệt thòi
Kính trên nhường dưới không dám đua đòi cùng ai

Trong giảng đường
Một thầy đang thao thao bất tuyệt
- Các em hãy tưởng tượng mơ màng
Trên đường phố đông người qua lại
Một bà dáng đẹp kiêu sa
Lộng lẫy trong áo đầm nhung đỏ mượt mà
Mắt kiêu kỳ chẳng chịu nhìn ai
Đó là hoa hồng thắm
Theo sau một người khiêm tốn
Nhè nhẹ lặng lẽ cúi đầu theo sau
Đó là hoa ...
Bỗng xóm nhà lá có tiếng vọng lên :
- Dạ , đó là đức lang quân của bà ta

5 Th11/03
Cảm tác 1 chuyện tiếu lâm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả