Thuở Ban Đầu
Nhớ hoài cái thuở dại khờ
Chơi trò bịt mắt ngu ngơ kiếm tìm
Cả hai chân sáo như chim
Những ngày thơ mộng vẫn ghim trong lòng
Sáng chờ em ở cuối đường
Vẫn còn đọng ướt hơi sương phủ mờ
Nắm tay hai đứa ngây thơ
Nói về câu chuyện giấc mơ đêm rồi
Thời gian thấm thoát nhẹ trôi
Nhìn nhau bỗng thấy ngại lời đón đưa
Biển xanh bóng mát hàng dừa
Khắc tên hai đứa dù chưa nói gì
Nhưng lòng đã biết mình si
Em xinh mái tóc xuân thì đôi mươi
Nhìn anh cái mặt kỳ khôi
Tay chân luýnh quýnh gượng cườì tội ghê
Theo nhau quấn quýt đường về
Thơ mầu mực tím anh se cuộn tròn
Xoè tay những ngón mềm thuôn
Không đưa em khóc giận luôn bây giờ
Tình đầu đẹp tưạ bài thơ
Vì sao hai đứa dại khờ mất nhau
Cho cau chẳng được têm trầu
Những ngày thân ái tìm đâu, đâu tìm
Như Ly