Phút Đầu Tiên Ấy

Tội ai ôm mãi tình đầu
Tóc giờ điểm bạc phai mầu vẫn mơ
Tâm tư trải hết vào thơ
Trách mình sao mãi vu vơ nhả tằm

Khi yêu dệt mộng trăm năm
Ngây thơ bên ánh trăng rằm khấn xin
Cho tình hai đứa vững tin
Cho nhau trọn vẹn đến nghìn năm sau

Ngờ đâu em bước qua cầu
Mưa rơi đọng lại giọt sầu khoé mi
Tiễn ngườì cất bước vu quy
Chẳng quay mặt lại biệt ly nửa lời

Từng cơn mưa đổ xuống đời
Giọt nào hấp hôí tình tôi đui mù
Về trong nỗi nhớ tương tư
Ướp khô kỷ niệm thiên thu chẳng nhòa

Bây giờ lạc bước xứ xa
Một mình thơ thẩn trăng tà nhớ ai
Tình sao cứ mãi đoạ đày
Vẫn còn ôm giấc mộng phai mỏi mòn

Tình đầu ngỡ tưởng vùi chôn
Lang thang xứ lạ tủi hờn mênh mang
Một lần yêu dấu lỡ làng
Phút đầu tiên ấy đóng băng trọn đời.....

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả