Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NĂN NỈ

NĂN NỈ

Nếu em biết những điều anh muốn nói
Sao còn buồn còn giận hờn anh
Trời cuối thu gió chiều vời vợi
Em diệu hiền như tiên trong tranh

Đêm dần xuống làm đất trời sẫm tối
Sao em còn im lặng dài lâu
Anh là kẻ dại khờ đáng tội
Lực bất tòng tâm mơ phép nhiệm mầu

Đêm thảng thốt một vì sao lạc
Mắt em mơ, sầu thiết tha hồn
Lòng thôi thúc viết lên nét nhạc
Tặng cho em thay những nụ hồng
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả