Cánh Phượng Hồng !
Ngày trở về ghé thăm trường cũ
Nhìn bóng Ai phủ cánh phượng hồng
Ngày tựu trường em không đến lớp
Nỗi đắng cay hằn nỗi nhớ mong . . .
Em lên xe theo chồng ngày ấy
Bỏ lá vàng đậy kín nhớ thương
Ta gác bút lên đường ra trận
Quên mình vì nghĩa nước hưng vong
Dáng hình em trên trang giấy mỏng
Bên bài thơ hực nóng chiến trường
Khi hành quân trưa hè nóng bỏng
Khắp nẻo đường đất trời quê hương
. . . . .
Thân viễn xứ vấn vương nỗi nhớ
Thuở học trò chờ phượng trổ bông
Nhớ câu thơ ngày hè năm đó
“Em chờ Anh ...chuyến phà qua sông...”
( Cuối Hè nhớ mùa Phượng cũ ...)
Sông Cửu