Biệt Ly Khúc
Trong đôi mắt em mượt làn khói trắng
Đốt cháy hồn ai nửa nụ cười buồn
Ta lang thang bên dòng đời quạnh vắng
Gọi bình minh trong tắt nắng hoàng hôn.
Ơi hỡi ! "Phong lan" gởi hương theo gió
Gió đưa hương về quyện với mây ngàn
Lướt cùng trăng dần vào cõi mơ hoang
Và mãi mãi chìm sâu trong giấc mộng.
Ngày tháng đợi càng lan xa phủ rộng
Màu thời gian vẫn lạc lõng phương nào
Nơi đây chỉ còn lại những niềm đau
Giọt tình cũ đã nhuốm màu nuối tiếc.
Người hỡi! có yêu nên mới biết
Là đợi chờ tha thiết nhớ mong
Than ôi, ngày tháng bềnh bồng
Con thuyền xa bến ngược dòng phôi pha .