RỜI XA CHỐN CŨ
Ngày mai rồi ra di
Rời xa nơi chốn cũ
Gặp gỡ để chia ly
Kỷ niệm thành quá khứ
Nỗi buồn nào cũng hết
Thời gian liều thuốc tiên
Lá thu vàng từng chiếc
Rơi vào cõi miên niên
Trăng tròn rồi trăng khuyết
Thuỷ triều dâng nuớc lên
Bốn mùa thay đổi tiết
Quyện tròn nhớ với quên .
Giơ đôi tay hiu quạnh
Héo hắt tấm thân gầy
Cơn mưa rào vừa tạnh
Nắng đã loé chân mây .
Trên bước đường lữ thứ
Hằn in những dấu giày
Mang nỗi sầu cổ thụ
Muôn tinh tú cuồng quay .
Đời chia muôn ngàn lối
Trùng khơi lớp sóng dồi
Không còn gì để nói
Đời bạc trắng như vôi .
HONG VU LAN NHI