Nếu Có Thể
Nếu có thể em mời anh trở lại
Vùng biển xưa nước còn mãi trong xanh
Nơi chúng mình bên nhau dệt mộng lành
Đêm mờ aỏ ánh trăng thanh huyền diệu
Nếu có thể xin anh về phố cũ
Thuở hẹn hò nhìn liễu rũ bên sông
Chẳng muốn về mắt trao mắt vấn vương
Giờ sao nỡ chia đôi đường cách trở
Nếu có thể xin thôi đừng đày đọa
Con tim em đã bị khoá lại rồi
Một nửa hồn đã lạc lối mù khơi
Còn một nửa ôi hoang dại trống vắng
Nếu có thể cất cho em men đắng
Giữ trên môi trong im lặng thở dài
Trả cho anh những kỷ niệm tàn phai
Chôn dĩ vãng đã phủ đầy nước mắt
Như Ly


