Một thuở

Một thuở giấu tình trong mái tóc
Em trói hồn tôi giữa hương hoa
Cái thuở mắt Huyền chưa biết khóc
Một tiếng yêu thầm nhói tim xa

Và rồi thu đến cây thay lá
Tình cũng như người vội thế sao ...?
Và rồi hư thực ngu ngơ quá
ANh gọi tên người khóc chiêm bao

Lá rơi theo gió hoa rời bến
Dòng nước lênh đênh giữa mắt Huyền
Tóc ngắn ... ? Sao nguời không lưu luyến
Hay còn ấp ủ một niềm riêng ....?

CHuyến xe định mệnh rời phương nhớ
Con tàu không số bấy nhiêu toa....?
Trái tim non nớt còn thao thức
Tìm trong kí ức mấy xót xa ...?

Song anh hiểu tình yêu không là gió
Chẳng phải mây mưa dễ phôi phai
Kỉ niệm bên nhau thời áo trắng
Âm thầm nhắn gửi lại cho ai ...?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả