Quê hương
Quê hương em từ thuở trăng tròn
Đò ngang sông vắng tiếng hò ai đưa
Quê hương văng vẳng sáo bên trời
Nhà tranh mái rạ xanh xanh núi đồi
Đang say sưa về tình quê hương muôn thuở
Thoáng trông hai em nhỏ học trò
Mãi mê nói chuyện xầm xì bên nhau
- Em Thanh ! Quê hương là gì nào ?
Hãy nói cho các bạn cùng nghe .
_ Dạ , dạ thưa cô
Quê hương là mẹ em
Mẹ em vẫn hay hát hay hò ru em
" Trai ơn vua đứng mũi thuyền rồng
Gái ơn chồng hò ơi hò ơi
Những lúc con bồng trên tay "
- Ờ ! Tuổi của em bé nhỏ
Mà định nghĩa quê hương cũng được đi !
Còn em Hà , quê hương là gì nào ?
- Dạ dạ , quê hương là Mẹ của nó