Trần Quốc Sỹ
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Khỉ con

Khỉ con làm bạn với trăng thanh
Vắt vẻo, đong đưa tít ngọn cành
Nhảy nhót, rong chơi trêu bướm trắng
Lang thang, thơ thẩn ghẹo chim oanh
Âu lo chẳng vướng, đời bình thản
Sầu khổ không mang, kiếp hưởng nhàn
Mặc kệ thế nhân đầy tục lụy
Khỉ cười toe toét giữa rừng xanh

Khỉ cười toe toét giữa rừng xanh
Chẳng bận tâm chi cứ hưởng nhàn
Lẩn quẩn, lanh quanh bên chú sóc
Tung tăng, đuổi bắt với nàng oanh
Nhe răng lúc đói tìm cây trái
Phưỡn bụng khi no đếm lá cành
Bất kể dẫu đời nhiều khổ nạn
Khỉ ngồi mơ mộng chuyện trăng thanh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả