Hồng Vũ Lan Nhi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TRƯNG VƯƠNG KHUNG CỬA BỐN MÙA

Trưng Vương khung cửa bốn mùa .
Mùa nào thì cũng kẻ chờ ngưòi mong

Trưng Vương khung cửa mùa Đông
Gió mang giá buốt vào hồn mộng mơ .
Bước chân chim,nét ngây thơ
Áo dài trắng,tóc xoã bờ vai ngoan .

Trưng Vương khung cửa mùa Xuân
Dập dìu tài tử,thi nhân ,bên trời .
Môi hồng tươi thắm nụ cười .
Mắt long lanh rực sáng ngời hồn quê .

Trưng Vương khung của mùa Hè
Hàng cây phượng vĩ đỏ hoe sân trường .
Dáng em tha thướt,dịu dàng
Tuổi xuân muời sáu có chàng gửi thư.

Trưng Vương khung cửa mùa Thu .
Biết bâng khuâng,biết mộng mơ ,u hoài .
Biết thao thức bóng hình ai .
Biết trằn trọc những đêm dài nhớ nhung .

Bốn mùa áo trắng Trưng Vương
Hoa Xuân mang đến tuổi hương vào đời
Qua mùa Hè nóng để rồi ,
Vào Thu nắng ấm ,tim bồi hồi mong .

Sang Đông lạnh buốt cõi lòng .
Bốn mùa Xuân,Hạ,Thu,Đông trong đời .
Mùa nào cũng ngát hương trời .
Mùa nào cũng thoáng bóng người Trưng Vương .







11/5/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả