Mẹ già
Mẹ già vất vả với đàn heo
Lam lũ sáng hôm bởi kiếp nghèo
Mắt kém, răng long, đầu bạc trắng
Tay run, chân yếu, ngón cong queo
Thương con biền biệt, miền hoang dã
Nhớ cháu bôn ba, chốn núi đèo
Thức trắng năm canh lau ngấn lệ
Trên gò má hóp đã nhăn nheo
Trên gò má hóp đã nhăn nheo
Lệ đổ tràn lan tựa thác đèo
Ngày ấy hàng bầu leo xanh mát
Bây giờ dãy bí chết còng queo
Quê nhà mẹ sống trong khổ cực
Ðất khách con không biết khó nghèo
Tháng tháng đi chủa luôn khấn Phật
Con về mẹ cúng một con heo