Huyễn Mộng
Bóng trăng huyền ảo sau rèm
Đêm ru tiếng thở êm đềm ta mơ ...
------------ **@** ----------
Anh ..
ngọn gió hè thơm nóng bờ yêu
Nhen khát khao trên nhành hoa bạch ngọc
Nắng thuỷ tinh mềm mơn man dòng suôí tóc
Em ..
e ấp nỗi niềm bẽn lẽn nụ thơ ngây
Nhịp khẽ tim rung chừng nghe dấy động
Ánh bồi hồi tha thiết gửi duyên trao
Như tất cả hiện về ru diễm mộng
Dẫu không lời niềm yêu đã hằn sâu
Vẫn (em-anh) ...đôi cánh chim hoang dại
Lướt gió tung trời bay giưã cõi phù vân
Mong ghé một lần ghi dấu mơ tình ái
Trên tuổi đá buồn còn mong những lần Xuân
Đây!
Từng ngón nồng ve vuốt mảnh đời xanh
Bằng tiếng tơ lòng vỗ về đêm rũ lạnh
Hãy cứ yêu đi đưa ngàn sao lấp lánh
Mặc điạ đàng rơi rụng vỡ buồn tênh ...