Thu này, Thu Trước

Anh thấy Thu khắc tình sâu trong lá
Sắc yêu đương màu môi mắt một thời
Còn đâu nữa tóc dài bay êm ả
Hoàng hôn buồn lẻ bóng đợi chơi vơi

Níu tia nắng tay đan từng sợi mỏng
Chân tìm về vùng ký ức đã qua
Đọng trên môi nụ hôn xưa nồng mặn
Bỗng nghẹn ngào rơi giọt lệ xót xa

Bao kỷ niệm vấn vương từng ngọn cỏ
Gió Thu sang buồn man mác heo may
Lá Thu bay lòng đong đầy nỗi nhớ
Hứng tình rơi nặng trĩu cả đôi tay

Anh nắn nót tiếng lòng rung từng phím
Điệu yêu đương lời hứa hẹn buổi đầu
Bài tình ca còn đắm say nguyên vẹn
Cung đàn nào gây lỡ nhịp xa nhau ?

Khói sương bay vô tình làm cay mắt
Mưa bụi rơi thêm chua xót não lòng
Oằn đôi vai tình xưa héo gầy guộc
Chân ngập ngừng từng bước mỗi long đong

Thu năm này dẫu buồn hơn Thu trước
Mối tình xưa tô thắm lại điểm trang
Đợi em về con tim vui bật khóc
Thỏa bao ngày ao ước mộng trôi hoang
_______________________________
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả