Cũng thế thôi
Em hỡi có buồn cũng thế thôi
Lỡ mang nặng nợ kiếp làm người
Sá chi một thoáng mưa qua vội
Lạnh ướt vai mềm nhạt sắc môi
Ai làm mưa gió bão can qua ?
Mang những giọt sương đọng mắt ngà
Sợi nắng chẳng màng vương tóc rối
Tiếng lòng buông thả vọng ngân nga
Nỗi niềm tâm sự gửi ngàn mây
Tay hứng sao đêm rơi rụng đầy
Sưởi ấm vầng trăng sầu lẻ bóng
Tình yêu thắm lại thủa mê say
Anh vẫn chiêm bao rất nhẹ nhàng
Bướm vàng vỗ cánh đón Xuân sang
Đôi lòng mãn nguyện tình hoa bướm
Lạc cõi mơ hoang ngủ cạnh nàng
Anh sẽ vì em tát biển Đông
Dìu nhau đến cuối chân trời hồng
Lưu ly thắp sáng đêm huyền ảo
Chiu chắt từng hơi thở mặn nồng
Gió Bụi
03062002