Mỗi ngày
Ba năm ròng rã...
mỗi ngày, tờ điện thư em viết
chồng chất không gởi
dẫu biết có người mong mỏi đợi
làm vui
mỗi ngày, tìm con tem tưởng tượng
đôi bồ câu trắng
trên nền máy điện toán, em vẽ
thêm thắt, ngậm chung một nhánh lúa
yêu thương
mỗi ngày, lục lọi trong ký ức
gom hết tâm tư
chép thành một bài thơ cuối cùng
vần điệu còn sai lạc, khập khiễng
tình ta
mỗi ngày, bài thơ dừng ở đó
tâm chưa thể dứt
lẩm nhẩm đọc từng dòng, tới lui
thiếu chữ cạn ý, không kết thúc
bài thơ
mỗi ngày, vẫn một tờ điện thư
em viêt..
mỗi ngày, lẩn quẩn như bài thơ
bỏ ngỏ...