Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHO YÊU ĐƯƠNG TRỞ LẠI ĐỊA ĐÀNG

CHO YÊU ĐƯƠNG TRỞ LẠI ĐỊA ĐÀNG
Chiều rơi xuống trên phố phường vội vã
Nghe trái tim buồn giữa cuộc đời
Anh lặng lẽ ngồi ôm biển cả
Dòng thời gian hụt hẫng bên trời

Mùa thu sắp tàn rồi có phải
Sao mùa đông lấp ló bên thềm
Đêm anh vẽ mặt trời khờ dại
Ngày anh mơ hạnh phúc êm đềm

Em có biết bão trong hồn đáng sợ
mây trên cao lờ lững bay hoài
Dòng sông chảy qua nhiều phố chợ
Rồi một ngày sương khói tàn phai

Nghe dĩ vãng quay về cuồn cuộn
Như chiêm bao ngày cũ hoang tàn
Em hãy cứ quay về dẫu muộn
Cho yêu đương trở lại địa đàng
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả