Nỗi Nhớ Cuồng Điên
Lại nhớ miên man khổ thế này
Rượu tình không uống cớ sao say?
Thả sầu lên sóng cho tan vỡ
Biển cuốn trôi đi những đoạ đày
Nỗi nhớ ra khơi rồi ghé bờ
Hoạ nhanh lên cát một vần thơ
Vẽ nhanh một trái tim xao động
Bằng chứng nằm im đó đợi chờ
Rồi nhớ đi mời chàng tới xem
Tình tôi rũ xuống tóc tơ mềm
Trinh nguyên hé nụ cười e ấp
Người có hiểu không được nỗi niềm
Trăng sáng soi nghiêng khuôn mặt chàng
Nhìn nhau bỗng thấy hồn mênh mang
Môi đan lấp những lời ngây dại
Tiếng thở tình yêu quyện nhẹ nhàng
Như Ly


