MÈO
Chẳng biết vì sao Nguời lại biết ,
Tôi yêu mèo ,thắm thiết ,keo sơn .
Mèo luôn quanh quẩn,khi buồn .
Nằm yên,nghe những tiếng lòng ...nỉ non .
Mèo cũng biết chia hờn,sẻ giận .
Chia đắng cay,khổ hận trong đời .
Mắt mèo nhìn lệ tôi rơi ,
Đăm đăm chia sẻ cho vơi nghẹn ngào .
Nếu biết nói,chắc Mèo an ủi ,
Vỗ về tôi,chia nỗi khổ đau .
Lòng tôi không quản nông sâu,
Mà sao Nguời vội trách nhau,trách đời ?
Thôi,xin gửi lại Nguời tất cả ,
Chỉ xin Nguời hãy trả lại tôi :
Đem thơ ngây trả cho đời .
Đem niềm vui trả lại thời xuân xanh .
HONG VU LAN NHI
8/31/03