tuổi đời


Tôi chúc cho tôi thêm tuổi đời
Nét sầu lẩn khuất, nụ cười tươi
Nở trên môi thắm màu mơ ngọt
Duyên dáng cho đời, cho chính tôi

Chiếc bánh thơm ngon điểm nụ hồng
Một điều ước nguyện ẩn bên trong
Tôi thầm giữ kín, riêng tôi biết
Để tháng năm dài những đợi mong

Và ngọn nến xinh thắp sáng lên
Cho đời bớt khổ, sống niềm tin
Cho buồn chẳng tới, hồn mơ mộng
Cho áng thơ hồng mãi ấm êm

Tôi chúc cho tôi hương ngọt ngào
Trời ban cho sẵn chẳng hư hao
Cánh hoa đồng nội, đơn sơ ấy
Diễm phúc trong tôi, kẻ được trao
.........

Tám, tháng mười một trong đời
Sinh Nhật tự chúc tuyệt vời cho tôi


nntt!

11.08.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả