Nguyễn Ngọc Thùy Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tôi Phải Làm Sao ...???


Tất cả rơi vào một khoảng trống
tôi phải làm gì để thấy mình được vui
nụ cười hàng ngày vẫn nở giữa đôi môi
sao tôi vẫn thấy đời ko màu sắc

Tìm quên sao....sao có thể tìm quên
tôi ước gì đừng gặp điều trái ngược
tôi lặng thinh giữa ngỡ ngàng sau...trước
tôi làm gì giờ đây hởi lòng tôi

Biết bao giờ cái có......ở trong tôi
biết bao giờ hết được lời u uẩn
tôi được gì , và những gì đã mất
sao vẫn là một khoãng trống mênh mông .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả