Hạnh Phúc nhẹ nhàng ...

Người đời vẫn biết gừng cay muối mặn
Bước vào đường yêu ngấn lệ vơi đầy
Niềm vui thường nhẹ mỏng tựa sương mai
Đau khổ lại nặng dầy như mây xám

Em,
Nhưng là,
chỉ khi nào mình thả hình bắt bóng
Bên nầy sông mãi mộng bên kia sông
So sánh thiệt hơn hai chữ tâm đồng
Đong đếm ân tình so đo lời chữ

Chứ nếu ta để lòng ta rộng mở
Đón tình yêu như lẽ sống đời ta
Dâng hiến cho người mật ngọt vị tha
Chia sớt buồn vui cảm thông nhường nhịn

Em sẽ thấy hạnh phúc,
nhẹ nhàng nhưng bất tận


Thiên Hùng 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả