Hình như


Ở bên em hình như còn nắng
Chút nắng ươm mơ lá tương tư
Trời nơi em hình như mây trắng
Heo may về gío gọi vào thu

Nắng sớm mai hình như sót lại
Vơ vội vào ôm lấy vòng tay
Sợ thu về mưa dầm nắng dại
Em sẽ buồn gọi nắng cuối ngày

Anh có biết hình như em khóc
Giọt nắng thường ghé mắt hỏi thăm
Theo bước em lần vào sợi tóc
Tròn trên vai im dấu lặng câm

Ở trong em hình như tình mất
Nắng chia buồn ve vuốt hôm qua
Tình trăm năm lòng như mưa hắt
Vạt nắng hờn giận đổi tím hoa

Ở tâm em hình như nắng ấm
Thắp nến soi yêu thương mở lòng
Cuộc đời này hình như vẫn đắng
Nếm ngàn lần vị có đổi không ?!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả