THU XƯA
Chỉ một mùa thu,cũng đủ rồi .
Làm Tim tan nát ,lệ sầu rơi !
Cho hồn dẫy chết trong mê loạn .
Kỷ niệm chôn theo một kiếp đời .
Mùa Thu năm ấy,xa xôi quá .
Nhạc tình réo rắt duới trăng mơ .
Bên Anh,Em thấy trời thơ mộng.
Bên Em,Anh quên hết đợi chờ .
Bởi vì,nhiều lúc Anh say mộng
Uớc muốn cùng Em sống bạc đầu .
Và còn uớc tình xanh ngắt mãi ,
Như ngàn năm truớc ,đến ngàn sau .
Cũng con đuờng này,mảnh trời này .
Mắt nhìn trong mắt ,tay trong tay .
Hoa mộng ngát thơm mùi dạ lý
Tình cao như núi ,đẹp như mây .
Lòng vui theo buớc chân hò hẹn .
Xoè tay đón gió ,đếm sao trời .
Lung linh hai đốm sao trong mắt ,
Lấp lánh trào dầng sóng biển khơi .
Thu đến ,rồi đi trong lặng lẽ .
Mỗi ngày,tình cứ mỗi xa thêm .
Ai biết lệ rơi đầy gối lẻ
Tim sầu heo hút dưới trời đêm
Chỉ một mùa thu đẹp thế thôi .
Mùa thu ,vang bóng của một thời,
Thu này gợi nhớ mùa thu cũ .
Giọt lệ buồn,lăn xuống mặn môi .
HONG VU LAN NHI
9/2/03