Không tên cho em .

" - Ngậm ngùi chi em lệ không còn nữa ,
Em đi rồi ai làm dáng thơ ngây ...? "
" - Vấn vương chi anh tình còn ngây dại ,
Anh xa rồi ai vuốt tóc em bay ...? "

Những khi xa xăm thơ em vụng dại ,
Thoáng u buồn ôm ấp trái tim yêu ,
Tuổi thơ đi qua bao giờ trở lại !!??
Tóc rong chơi nay đã bạc đi nhiều .

Em biết không em hoang vu ngày tháng ,
Nâng niu nửa đời nếm trái bơ vơ ,
Thô kệch đôi tay giọt tình như cạn,
Em và anh bỡ ngỡ lúc mong chờ ...!!??
MKQ.
Toronto , 19/7/02






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả