Nguyễn Ngọc Thùy Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đôi Dòng Tâm Sự ... !

Căn nhà anh tặng cho Trang
màu tím phủ khắp màu vàng rèm thưa
ngọc điểm , muôn nhánh đong đưa
ngoài hiên lan toả hương vừa gió say
lên lầu em ngắm trời mây
cánh sao chuyển đổi vệt dài xa xa
dãy núi ở trước mặt nhà
thông như đang hát bài ca trữ tình
nhìn cảnh em lặng lòng mình
bao năm cơ cực lênh đênh phận hồng
nhiều khi trời sáng trăng trong
em phải cuốc ruộng trên đồng trồng rau
có hôm em bệnh em đau
nhìn hai em dại lệ trào khóc thương
đứa thì , chị bệnh em buồn
đứa ra bàn phật thắp hương nguyện cầu
có khi em chị ôm nhau
ước đời có được tình sâu mẫu từ
bao năm côi cút bơ vơ
nhìn về dĩ vãng ngày thơ tâm nhầu
anh đến như có phép màu
đưa em lên đỉnh sang giàu khoảnh giây
từ ngày gặp gở đến nay
chưa đầy ba tháng mà ngây ngất tình
đêm nay thao thức riêng mình
đem dòng tâm sự kết lên mấy vần .../.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả