Tôi Và Thu


Cơn gió rì rào
Đi qua ḷòng em chiều nay
Nhè nhẹ xôn xao
Anh đi rồi mây vẫn ngự xanh trên cao
Biển vẫn vỗ ầm ́
Mưa vẫn về đều mùa hạ
Nói chung mọi thứ vẫn như xưa
B́ình an
thầm lặng
Chỉ có em là thay đổi
gầy hao .


Xưa
Em ghét mùa Thu
Ghét cay - ghét đắng - ghét tận cùng chữ ghét
Em chẳng hiểu tại sao
Nhưng
Từ khi biết yêu
Biết rung động
nôn nao
Em chẳng còn tin nổi mình khi -
-em yêu mùa thu say đắm
khát khao

Xưa -em cho rằng thu ủy mị
Khi yêu - Thu trở hẳn thanh tao

Thuở yêu anh
Em tập tành yêu mùa Thu huyền ảo
Em tập làm thơ chỉ tả về Thu
Hàng giờ bên khung cửa ngắm bức tranh tuyệt mỹ
Khi ngọn gió vừa lay
Lá duyên dáng bay bay
Khiến hồn em chao đảo
Tạo hoá khéo vẻ vời cho nét Thu
Quyến rũ chừng bao

Rồi ... em ngưng yêu Thu
Có một thời gian em lơ là chẳng màng đếm mùa mưa nắng
Đó là lúc anh ..... xa em
B́nh Lặng ?
Không!
Em sóng cuồng dữ dội
những sám hối -
-Ăn năn

Xưa- em cho rằng Thu ủy mị
Khi yêu - Thu trở hẳn thanh tao
Bây giờ xa anh, xa ngày xưa - Thu buồn nét buồn mơ hồ - sâu lắng -nao nao.

Tôi và Thu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả