Lỗi Hẹn


Đêm lại về trốn dưới tấm chăn bông
Em cuốn mình trọ̀n vo trên chiếc nệm
Mắt khép hờ mi cong vút lim dim
Say cuốn mộng tì́m giấc mơ thật đẹp

Bên khung cửa trăng rủ rê nài ép
"Ra chơi nào tinh tú mới vừa lên
Gió hẹn hò nên gió đă bẵng quên
Không đùa tóc thổi ngông nghênh... đừng sợ

Trước sân nhà nguyệt quế vừa hé nở
Hương ngất ngây bay quyện gối em nằm
Như dụ dỗ, lả lơi mà đằm thắm
Rỉ tai thầm vui, vui lắm ra chơi

Bên thềm tiếng ve hát, gọi i ơi
Khúc nhạc dạo nghe đời bao nhịp sống
Mây đi qua khẽ cười duyên lơi lơng
Rất ngọt ngào em muố n động ḷng ghê

Nhưng thôi đi, em bận rồi... không rảnh
Giấc mộng này em dành trọn cho anh
Nên khép mi dỗ giấc ngũ yên lành
Để được thấy.... dáng hình anh yêu dấu.

Mây,gió ơi! Trăng , hoa ơi ! hẹn cậu
Đêm mai nha, mai ta sẽ ra t́ìm
Này đừng giận mắt , môi sầu úa tím
Ta lây buồn... anh hỏi... biết làm sao?



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả