Em Là Nỗi Đau Ngọt Ngào (2)

Em là gió... thoáng qua rồi đâu biết
Thật tình cờ vô hình xiết tim xanh
Từng nhịp say em góp gió vây quanh
Rồi bay mất để hồn anh nuôí tiếc

Em đã đến... thăm anh ôi mắt biếc
Khi ra về để lại chiếc hôn xinh
Trong vườn hoa chợt nở một đoá quỳnh
Dâng hương ngát cho tình anh rực cháy

Em là nắng... ấm áp mùa đông giá
Sưởi lòng anh tưởng như đã ngủ yên
Từng ngón tay em xoa dịu muộn phiền
Để anh thả đời trôi trên hy vọng

Em là sóng... vỗ về khi biển động
Anh trầm mình nỗi đau sống từng đêm
Bao canh trường ngồi thức trắng bên thềm
May còn có bóng dáng em trong mộng

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả