Niềm tâm sự
Niềm tâm sự anh gửi lên trang giấy
Ấp ủ trong lòng đâu dám nói ra
Vần thơ này xin gửi đến người ta
Ngươì có đọc hay không ainào biết ...
Nhớ thuở nào anh đã từng mơ ước
Lúc tan trường anh ước được bên ai
Sánh vai ai rong ruổi quãng đường dài
Ôi niềm ước! nhỏ nhoi sao đẹp quá ...
Nhớ không em một chiều nao mùa Hạ
Ta quen nhau trong rất đỗi tình cờ
Dáng em buồn như cả một trời thơ
Làn thu thủy nhẹ nhàng như mây khói ...
Thế rồi anh cứ đêm đêm mong mỏi
Mong gặp em nhưng sao thấy ngại ngùng
Em đi rồi trống vắng ngập không trung
Nghe nhung nhớ đong đầy tim héo hắt ...
Em sẽ quên hay anh sẽ đánh mất,
Tình cảm này thánh thiện biết gửi ai ?
Người thật xa xa tầm tay khờ dại
Xin hứa từ nay mãi chẳng quên người ...!!!
10.11.2003