Vòng tay của Mẹ

Hôm chia tay
Mẹ ôm con
lau vội dòng nước mắt
Con đã khuất rồi
Mà Mẹ vẫn còn
lặng dõi theo bước chân con ...

Ôi! những bưóc chân non,
chưa một lần đi xa
tình thương của Mẹ
Nhưng vì hai tiếng tự do
nên đã liều mình vượt biển
Bỏ lại sau lưng:
tuổi thơ
và dòng sông đục nước
để đi tìm những niềm mơ ước ...

Thời gian võ vàng
tóc Mẹ giờ
bạc trắng với lầm than
Con ở bên này bờ đại dương
mỏi mắt trông chờ,
mong được một lần
tìm về trong vòng tay Mẹ
Ôi ! vòng tay
chai sạn nhọc nhằn
ôm trọn đời con ... !!!



Xuân 92




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả