Bài T.H. thứ 86 (Ôm mãi tình buồn )
" Cắt ngang đời một nhát" **
loang máu thấm tim côi
nửa mảnh hồn rời rạc
vết bạc trắng như vôi .
Một lần ta cho nhau
một đời ta thương đau
con sóng đùa bãi cát
xoá dấu chân thuở nào .
Như chiếc lá Thu vàng
lê từng bước chân hoang
bao giờ về nguồn cội ?
hay suốt đời lang thang ?
Nơi vành môi đọng lại
chút buồn của tháng năm
nơi đáy tim còn mãi
tình yêu - vết tím bầm .
" Cắt ngang đời một nhát"
để rồi mất nhau luôn ?
Ta không đành bội bạc !
nên ôm mãi tình buồn ...
Nên suốt đời nhớ thương
Nên suốt đời nhớ thương ......
Nov 10-03
** Mượn ý của TH trong bài "Bước tình "