Thêm Mùa Xuân Lỗi Hẹn!

Mùa xuân nào cũng thế, trời trở lạnh em ơi
Mây mù - mây vần vũ, xám ngắt một khung trời
Xa xa đàn di điểu tung cánh bay về đâu?
Bất chợt bờ môi mặn ướp hơi sương vị sầu!

Mùa xuân nào cũng thế, khai bút một bài thơ
Bài thơ nào cũng kể một ngày về ước mơ
Bài thơ nào cũng nhắc những thương nhớ tột cùng
Của đời con xa má thèm nắng ấm quê hương.

Đã bao mùa xuân hẹn, (hẹn hoài phải không em?!)
Anh biết em sẽ hỏi - sao anh chưa chịu về?
Đường chim bay ngược gió, đau phận người lênh đênh
Anh nghĩ rồi ... lỗi hẹn còn hơn vướng tội hèn .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả