Này Cô Trò Nhỏ ...


một lối về ươm nắng
một suối tóc mây bồng
hỡi cô trò áo trắng
có mơ gì hay không ?

em nhón từng bước nhỏ
ta hoá cỏ bên đường
em đâu hay tà áo
có đôi lần vấn vương

sao không cười, không nói
chỉ nghiêng ánh mắt nhìn
sẽ bao giờ em đợi
ở lưng chừng lặng thinh

này em ... cô trò nhỏ
chớ đi qua vội vàng
ta gửi thương trong gió
em mang hộ mùa sang

nếu mai qua ngõ vắng
em còn buông tóc dài
ta ngỡ ngàng làm nắng
hong vàng giấc mơ ai

hay thí dụ ... hôm nào
ta lạc bước chân nhau
em giả vờ biết nhớ ...
để nghe lòng xôn xao ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả