Duyên Ơi ...!!!
Duyên mê đi chơi không về nữa
bỏ tình ở lại khóc đã nư
ướt rách vần thi nhoà nét chữ
đau cả trời chờ , đớn đất trông
Mây bay ngàn phương có thấy chăng ?
hồn tôi đang lướt gió băng ngàn
tìm người yêu củ , lòng mong nhớ
xin chở hồn về , ơn tôi mang
Gìơ này nơi đó duyên vui không ?
có biết rằng tình đang nhớ mong
chiếc hồn trở về tươm đầy máu
biết rồi , anh đã , đẹp duyên nồng
Tôi buồn đứng khóc giữa thinh không
tôi muốn nhờ mây gởi đôi dòng
nhưng mà trơi ơi tim uất nghẹn
gục đầu câm nín cũng nát lòng .