Hồng Vũ Lan Nhi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TUỔI 13


Quen nguời từ thuở muời ba,
Ngây thơ nào biết nguời ta thuơng mình .
Qua bao năm tháng điêu linh,
Nỗi Tim trống vắng,nỗi Tình cô đơn .
Nỗi lòng băng gía mùa đông .
Nỗi đời héo úa ,nỗi mong vật vờ .
Làm sao níu tuổi ngây thơ ,
Để đôi chân sáo nhởn nhơ ,yêu đời .
Làm sao ngăn lệ đừng rơi,
Để cho mắt biếc sáng ngời trăng sao .
Hỏi làm chi nữa ,lòng dau .
Cứ coi như nuớc qua cầu ,chảy xuôi .

HONG VU LAN NHI
9/13/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả