Câu chuyện dòng sông
Nhớ khi xưa hai ta còn nhỏ dại
Cũng như em anh chạc tuổi lên mười
Tháng ngày qua mình đùa nghịch vui cười
Nào bịt mắt, đánh chuyền đánh đáo ...
Có một bận anh làm em rách áo
Em bắt đền cho được mới chịu thôi
Làm cho anh dở mếu dở cười
Rồi nhỏ nhẹ: "chỉ doạ thôi mà sợ !" ...
Rồi có lần mình giả làm chồng vợ
Lấy khúc cây làm em bé trong nôi
Bắt chước bà, em cất giọng à ơi
Ru bé ngủ dưới trưa hè nắng Hạ ...
Vì leo trèo có lần anh té ngã
Sưng mặt mày sứt sát cả tay chân
Làm cho em thêm sợ hãi vô ngần
Rồi mếu máo: "chắc đau nhiều An hả ? " ...
Có một ngày mình tập chơi trận giả
Bắn pằng-pằng như đại bác liên thanh
Bất thình lình em bắn trúng tim anh
Anh không chết nhưng tim kia rỉ máu ...
Xuân Hạ qua ... Thu về em mười sáu
Mộng ước đầu em cất giấu trong tim
Nhớ không em một buổi tối trăng lên
Mình trò chuyện bâng quơ, em hờn dỗi ...
Anh dụt dè muốn ngỏ lời xin lỗi
Như ngày nào hai đứa lúc còn thơ
Em chợt nhìn anh với ánh mắt mong chờ
Tha thiết quá dường như ngầm muốn nói ...
Cơn gió Thu chợt đùa làn tóc rối
Dưới ánh trăng em quyến rũ lạ thường
Anh ngập ngừng muốn thốt một chữ: thương
Em ngầm hiểu mỉm cười rồi quay mặt ...
Trời về khuya vầng trăng dần thưa nhạt
Gió Nam nồm man mát từ cuối sông
Báo hiệu thời gian con nước ngược dòng
Con thuyền nhỏ tròng chành theo dòng nước ...
Thuyền nhẹ trôi chở theo đôi mộng ước
Cầm tay em anh sợ ước mơ chìm
Trong tận cùng thấp thỏm của con tim
Anh thầm ước cho tình mình đẹp mãi ...
Mùa mưa sang lũ dâng về cuối bãi
Tình của mình theo con nước trào dâng
Tạm xa em anh cứ mãi bâng khuâng
Lên tỉnh học còn mình em ở lại ...
Những đêm trăng em còn ra cuối bãi
Hớt bèo tây nuôi lợn đỡ đần cha ?
Ôi dòng sông kỷ niệm của chia xa
Của một thuở tình ta đầy thơ mộng ...
Ôi dòng sông của những ngày hi vọng
Là những ngày trốn học tập làm thơ
Của những ngày hai đứa dệt mộng mơ
Nhưng mơ ước đã chìm theo từ đấy ...!!!
12.11.2003