Muông Thú Côn Trùng

Con Diều Hâu

Con diều hâu
Xà xuống thấp
Chim ẩn nấp
Trong cành phong
Lượn lòng vòng
Bay vào đứng
Nhìn tổ trứng
Chưa thèm ăn
Đứng tần ngần
Vù bắt mẹ
Tội thằng bé
Đứng ngẩn ngơ

Nguyên Đỗ

***********************

Con Rùa

Sáng nay ra bưu điện
Hỏi quà gởi đầu tuần
Rằng quà đã lỡ chuyến
Lắc đầu bưu điện luôn

Nếu có huân chương thưởng
Em sẽ tặng hiệu rùa
Chậm rì không tưởng tượng
Khắp nơi chắc phải thua

Nguyên Đỗ


*********************


Bầy Chim Trốn Tuyết

Trên cao một đàn ngỗng
Vỗ cánh bay về nam
Hình chữ V thân thuộc
Gợi nhớ quê Việt Nam

Vùng trời xa thăm thẳm
Lúa mọc khắp đồng xanh
Le le vang buổi sáng
Chim líu lo đầu cành

Bầy chim bay trốn tuyết
Mình trụ cứ nơi này
Thế gian nào hay biết
Chim khôn hay người đây

Nguyên Đỗ


Bầy Kiến

Trời bên ngoài mưa nhỏ
Bầy kiến leo lên cao
Chắc mai rồi gió bão
Kiến báo lụt năm nào

Cây si đâm rễ trắng
Trời nắng hay trời mưa
Thiên nhiên còn có luật
Lòng người ta hiểu chưa

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả