SA ĐỌA

Em thố lộ nhỏ trọn con tim
Long lanh rung động tâm hồn
Hơi em ấm cã mùa đông
Em hiến dâng những gì anh
mơ ước
Sao lòng anh vẫn giá buồn ?
Em ôm chặt thể xác
bấu chặt anh sâu trong cả một đời
Tâm tư anh mơ mang một người
dưng . Anh đang thèm sa phạm
"Hãy làm lại từ đầu " từ đâu ?
Cơn buồn đã giữa sông
Con tim đã chết một nữa
Cuộc đời quá xa từ số không
Thân tàn theo ngày lông bông
Bấu vào đâu ? Để
"Hãy làm lại từ đầu " ?
Tâm tư anh chìm đắm trong
thế giới dục vọng
tham muốn chiếm đoạt chủ quyền
tấc cã gái trinh thơ ngây
Giữa không trung
sắc đẹp bao vây
Anh biết con đường xoay ngược
Nhưng thân thể cường tráng
che dấu không nổi
trái tim hèn
ý chí mục nát
Nên buồn chán
đè sâu thêm vào địa ngục
Có thế nào:
mất hết thèm thuồng
Lột ra cho trần truồng
Không dính bụi
đường trần

01/09/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả