THƠ CUỐI MÙA THU
THƠ CUỐI MÙA THU
Viết những gì và viết cho ai
Anh ám ảnh suốt đời suy nghĩ
Yêu tha thiết những ngày thơ dại
Rất ngây thơ giữa nắng xuân thì
Nghe tiếng gió thì thầm niềm tâm sự
Những bài ca em hát một mình
Đời lữ thứ rủ hồn tình tự
Em tuyệt vời qua những nhục vinh
Anh muốn viết tâm tình cho cha mẹ
Cả một đời gian khổ thương con
Anh muốn viết cho em lời nhân thế
Cám ơn em đẹp đẽ tâm hồn
Mùa thu sắp qua rồi em nhé
Rồi ngày đông sẽ đến trong đời
Anh không muốn thấy em sầu ngấn lệ
Đến muôn đời yêu em không thôi
trần minh hiền