Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


BUỒN NHƯ TRĂN TRỐI, ĐỊA ĐÀNG THIẾU EM

BUỒN NHƯ TRĂN TRỐI, ĐỊA ĐÀNG THIẾU EM
Buồn như ngõ vắng chiều thu
Nằm nghe sương khói mịt mù giấc mơ
Bóng xưa khuất lấp nẻo mờ
THời gian vời vợi , hững hờ tình yêu
Em yêu có phải Thúy Kiều
Mà sao lận đận , quá nhiều truân chuyên
Gió lay sóng vỗ mạn thuyền
Đời anh phiêu lãng nơi miền xứ xa
Em yêu xinh đẹp ngọc ngà
Sa chân một bước mù lòa ngàn năm
Vầng trăng nguyệt thực đêm rằm
TRinh nguyên khuất lấp , lỗi lầm ta mang
Mắt nai lệ thắm hai hàng
Buồn như trăn trối , địa đàng thiếu em
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả