Lạc Nhau ...
Em quắt quay đi tìm tình đã lở
Anh vẩy vùng kiếm lại bóng cố nhân
hai mình như lạc nhau ở cõi trần
nhìn duyên nát mỉm cười , trêu chung thuỷ
Tri âm đâu , và tìm đâu tri kỹ
đây người chung , đó kẽ thuỷ lạc nhau
một cõi mơ , nhưng mỗi đứa giang đầu
anh tơ tan , còn ta thì tưởng nát
Trách ai đây , thế gian đầy bội bạc ?
hay trách đời , sinh kế lắm điêu ngoa ?
trách lòng người hay ta phải trách ta ?
không giàu có , nên tơ hồng đứt đoạn ?
Nâng phím đàn , giây trổi lên cung oán
nhìn thời gian dìu giấc mộng phai tàn
tìm một nơi , oan nghiệt chẳng họ hàng
chôn tình củ , cho chiếc hồn thanh thản .../.