Nguyễn Ngọc Thùy Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bão .....

Ba ngày mưa bão ngập Miền Tây
bao kẽ lầm than xót lắm thay
người rét người run người thời đói
lòng tôi đau đớn quá đắng cay

ước gì tôi được gánh lũ này
gánh hết dùm ai , những không may
nhìn nhiều người phải mền chiếu đất
tự hỏi lòng tôi , phải sao đây

bà con cô bác Việt Nam ơi
dòng dõi âu cơ lắm tình người
hãy nhìn Miền Tây tràn nước lũ
lá lành thương xót , lá rách tơi

người gạo người muối người chiếu chăn
cho già cho trẽ đở lầm than
Miền Tây ấm lại tình nhân loại
Mai này chào đón những tài năng .../.












Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả