NỤ TÌNH HỒNG
Đoá hoa hàm tiếu xinh như mộng
Đã trổ muồn ngàn cánh dấu yêu
Cho hồn ai ngất ngây xao xuyến,
Xoá hộ lòng tôi bóng tịch liêu .
Hoa hồng bừng nở,tràn nắng ấm
Mộng đã xanh hơn,thắm với đời .
Tình đã ngát hương cùng gió sớm
Tim đã in sâu bóng dáng người .
Có lúc,đời như chẳng biết buồn .
Hoa tàn,nhưng tình sáng như gương .
Mắt ai quyến rũ nhìn say đắm
Ôm cả trời mơ quyện vấn vương .
Có lúc hồn như đi vắng xa,
Bởi vòng tay ôm quá thiết tha,
Bên tai,thủ thỉ lời hoa bướm,
Trần gian này chỉ có đôi ta .
Quyến luyến bên nhau suốt cả ngày,
Thời gian không đủ để tình say .
Vòng ôm khắng khít thân ngà ngọc
Nụ hôn nồng hương toả dấu bầy .
Tình đã trao đi,chẳng gọi về
Cám ơn người những lúc đam mê .
Rồi đây,xa cách phương trời lạ
Chỉ còn buốt giá nỗi đau tê .
HONG VU LAN NHI
11/13/03