Mộng tương tư
Xa nhau chưa ? Mà cõi lòng hoang vắng !
Từng ngày trôi chầm chậm quá anh ơi
Chỉ mấy ngày và chỉ mấy ngày thôi
Dường như thấy thời gian dài vô tận
Đặt bút viết những dòng thơ êm thắm
Gởi về anh cả tấm lòng thương yêu
Bao nhớ mong... chao ôi, nhớ quá nhiều!
Hơn những giọt mưa chiều đông khẽ rớt
Viết cho anh từng lời thơ nắn nót
Để ý từ đừng lạc bước cô đơn
Trong tim em có anh sẽ bớt buồn
nghe ấm áp xuyên vào lòng, mỗi chữ
Buổi sáng nay khi mặt trời hé mở
có đôi chim líu hót ở trên cành
Tia nắng hồng rực rỡ đón bình minh
Cho em mộng tương tư, tình say đắm !
Em trong anh, anh trong em . Thật lắm !
Như hai mình đang kề cận bên nhau
Anh khẽ nhìn ... siết em vào lòng sâu
Môi kề môi, nụ hôn nồng âu yếm
Chợt tỉnh giấc mơ hoang, hồn lưu luyến
Anh nơi đâu ? chưa đến đã vội đi
Để mắt sầu rưng lệ ướt hoen mi
Nghe đau nhói trái tim si, khờ dại !
13.11.03