Nhớ Hàn - Mặc - Tử .
Trăng khuya vằng vặc biển mênh mông ,
Nhà vắng tình xưa ngập cõi lòng ,
Rèm lạnh bên song cơn gío thoảng ,
Hỡi người còn đó nhớ hay không ?
Đường xa người đến giữa hoàng hôn ,
Tình chẳng thành đôi đợi mỏi mòn ,
Nhớ bóng Thương - Thương chiều xứ lạ ,
Mộng - Cầm ôm ấp với thơ hôn .
Người vội ôm trăng nuốt nghẹn ngào ,
Gởi tình lên đến tận trăng sao ,
Mà hồn đau đớn bao năm tháng ,
Giữa trái tim côi nhỏ lệ đào .
Thơ người gào thét chốn trần ai ,
Cho vạn người xem nhớ miệt mài ,
Rồi bóng Mai - Đình cô gái ấy ,
Những ngày còn lại xót thương ai .
Một chuyện tình đau giữa cuộc đời ,
Đêm trăng huyền ảo giọt sương rơi ,
Có ai còn nhớ người năm ấy ,
Cho sợi tình xưa ấp ủ hơi .
MKQ .
Toronto , 23/7/02
Một ngày Hè năm ngoái , tại dốc Mộng - Cầm Ghềnh - Ráng Qui - Nhơn .