Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ngày Anh Ngày Em

Ngày em cất bước sang ngang
Ngày anh lầm lũi lan man cõi sầu
Ngày em hớn hở qua cầu
Ngày anh lặng lẽ gục đầu xót xa !
Ngày em lên chiếc xe hoa
Ngày anh nghe giọt mưa sa trong lòng
Ngày em xuất giá theo chồng
Ngày anh nghèn nghẹn máu hồng trong tim
Ngày em vào chiếc lồng chim
Ngày anh nhận chiếc cọc ghim vô hình
Ngày em vui với cuộc tình
Ngày anh chua chát một mình đớn đau
Ngày em tròn mộng khát khao
Ngày anh tìm thấy hư hao một thời
Ngày em xinh đẹp rạng ngơì
Ngày anh hiu hắt cõi đơì bi ai
Ngày em nhắp chén men say
Ngày anh nhắp chén đắng cay nghẹn ngào
Ngày em khoe áo lụa đào
Ngày anh ôm mãi một màu tang thương
Ngày em bỏ những vấn vương
Ngày anh gom lại mảnh gương tan tành
Ngày em yên giấc mộng lành
Ngày anh thất thểu độc hành ... nhớ em


11/12/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả