Mẹ tôi

Thương kính hương hồn Mẹ dấu yêu ...

Đã sắp ba năm rồi Mẹ nhỉ
Con chẳng còn nghe được tiếng Mẹ yêu
Mẹ đã ra đi hôm ấy một chiều
Và vĩnh viễn không bao giờ trở lại ...

Nhớ năm nao khi chúng con còn dại
Mẹ một mình chăn dắt một đàn con
Dẫu biết rằng lòng Mẹ thật héo hon
Là quả phụ nuôi đàn con khôn lớn ...

Là những đêm khi trời còn rất sớm
Nặng gánh gồng Mẹ bước thấp bước cao
Dưới ánh đèn dáng Mẹ quá xanh xao
Nhưng ngầm chứa một trời cao sức mạnh ...

Mẹ đã sống một cuộc đời khổ hạnh
Nào thức khuya dậy sớm tảo tần
Xanh xao gày với bao nỗi gian truân
Tay chai sạn vì nhọc nhằn gian khổ ...

Mẹ đã sống một cuộc đời quả phụ
Nuôi đàn con được khôn lớn lên người
Con hiểu rằng Mẹ khổ lắm Mẹ ơi
Ôi tình Mẹ bao la như biển cả ...!!!



14.11.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả