Thoáng Tương Tư
Sáng nay lành lạnh gió heo may
Thoáng nhẹ con tim như ngất ngây
Có lẽ ta mang rồi nỗi nhớ
Đến người khác họ mơ tuơng lai
Có những buổi trưa trời nắng vàng
Tôi và bóng sánh bước lang thang
Ước chi cái bóng là người ấy
Để được sánh vai ôm nhẹ nhàng
Có những buổi chiều mưa chợt rơi
Yêu thầm lặng lẽ bước đơn côi
Tương tư đếm bước sầu cô quạnh
Giọt lệ lăn dài mặn ướt môi
Buổi tôí bên thềm dưới ánh trăng
Nhớ người tôi thả hồn đi hoang
Trên trời chợt có vì sao lạc
Vào mắt của người sầu trót mang
Như Ly